Poem logo
Poem logo

trắng tay

Tác giả: Hồng Dương
Sầu đen đặc từ đâu ập tới
Ai nở lòng vét bới hồn ta
Máu xương thịt lẫn cả da
Đời ta mất trắng thật là đớn đau

Ôm tiếc nuối lặng sầu một góc
Ly cà phê nằm khóc trên bàn
Nước mắt rơi xuống nát tan
Tựa cà phê đắng tan loang đổi màu

Màu đen kịt niềm đau thinh lặng
Sạch sành sanh vị đắng cuộc tình
Vàng tay khói thuốc cựa mình
Tưởng hồ đã nhuốm bóng hình hoàng hôn

Sầu lặng lẽ sương chôn mái tóc
Bạc phơ lòng ai móc con tim
Đời đen tay trắng xác chìm
Gạt tàn tro thuốc cố ghìm đau thương

Kể từ buổi đôi đường nhung nhớ
Chén ly bôi ai nỡ uống say
Trắng tay ta chịu từ nay
Một hành trang trắng đắng này ta mang...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm