Poem logo
Poem logo

trắng tay

Tác giả: Hoanghoon
TRẮNG TAY
Thơ hoanghoon

Tiễn cảnh xuân đi đón hạ về
Anh xin gửi lại những đam mê
Của thời thơ mộng ôm nụ mới
Đón giọt sương đêm uống hả hê

Anh biết rồi đây đành cách xa
Trăng mờ đơn bóng nhạt sắc hoa
Đáy lòng thổn thức mơ tình cũ
Nhớ mãi môi khờ mở thiết tha

Vắng anh ngày tháng gắng tạo duyên
Em đang son trẻ sẽ dần quen
Huơng tình phơi phới trao người khác
Khép lại trang đầu mở trang bên

Bàn tay úp ngửa trắng bàn tay
Không che chở nổi mắt em say
Sóng nghèo bão khổ thương đau lắm
Chắc vỡ tung sau những ngất ngây

Mai này ngõ nhỏ má hây hây
Cùng với chồng em âu yếm đầy
Bước chừa dấu xưa còn sót lại
Anh theo gom góp ủ vào tay.

14.04.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm