thương cha nhớ mẹ gánh gồng ( phần 2) lời cha dặn dò
Cha dìu từng bước giữa sương đêm
Tiếng dạy thâm sâu chẳng thể quên
Cá ngọt canh chiều hương vị lặng
Đường xa bóng nhỏ chẳng ai chen
Lòng con khắc mãi ân tình ấy
Vượt gió mưa giông vẫn vững bền
Dẫu bước sang ngang đời đổi hướng
Vầng trăng soi sáng vẫn không tên
Vắng Cha Như Mất Cả Trời
Một chiều mây phủ kín bờ sông
Cha khuất bên kia giấc mộng không
Canh cũ còn thơm tình để lại
Chữ nhân trao sớm giữa mây hồng
Mất cha như thể trời không sắc
Vắng bóng đưa con qua bão lòng
Nương dựa năm xưa giờ đã mất
Chỉ còn tiếng gió hát mênh mông
Lời Dặn Theo Suốt Đời Con
Đường đời lắm ngã rẽ phong sương
Gieo bước chông gai chẳng thấy buồn
Cha bảo: “Sống thật, đừng gian dối”
Giữ lòng nhân hậu giữa đời thường
Nay con khôn lớn xa quê vắng
Vẫn nhớ từng câu dặn rất thương
Dẫu cách âm dương, người chẳng thấy
Lời cha vẫn sáng tựa sao đương
Bài này đã được xem 2295 lần
|
Người đăng:
|
Lê Thành
|
|
|