Poem logo
Poem logo

thu đợi chờ

Tác giả: Hồng Dương
Mùa thu không phải để riêng em
Thu vàng thay lá có gì xem
Để phải sầu lên buồn chất ngất
Đợi ánh trăng... vàng ngõ tối đêm…

Thu đã về… rừng thu lá úa
Suối mơ hai đứa đã yêu nhau
Sương buồn đọng lại... trên mi mắt
Đọng giữa hồn anh tự buổi đầu…

Hãy quên thu đến những ngày mưa
Thu đợi thu chờ cõi gió đưa
Từ nay em sẽ không chờ nữa
Nào phải mùa thu riêng của xưa….

Ôi những hàng cây thương nhớ không
Có như thu đứng đợi mùa đông
Để nghe sương tuyết làm tan chảy
Chảy giữa lòng anh mãi nhớ trông…

Có những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Khổ đau nghe lá thẫn thờ rơi
Để như ta nửa đời hiu hắt
Quặn thắt xác xơ đứng đợi chờ…

Tiếng thu nức nỡ trời yên tĩnh
Ngần ngại bao nhiêu lá phụ tình
Có như anh đứng - tàn mơ mộng
Hồn vẫn đi tìm khóc lặng thinh…

Thu buồn xao động hàng cây đứng
Cành lá trơ xương buốt tận cùng
Có như anh đứng chờ… không hẹn
Nhớ một người xa ... nhung nhớ thu…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm