rồi anh rót lại cho đầy môi em
      
      
      
      
        RỒI ANH LẠI RÓT CHO ĐẦY MÔI EM !
Thơ : Toàn Tâm Hòa 
Rót vào trong những ngất ngây 
Rồi anh rót lại cho đầy môi em 
Thấy trời ,thấy đất nhá nhem
Đôi môi dịu ngọt anh thèm...uống say
Cởi xiêm dáng ngọc phơi bày 
Hương trinh  phơi phới căng đầy xuyến xao
Anh chưa nhấp chén hồng đào 
Mà say bước thấp bước cao ... gập ghềnh 
Rót vào em những phiêu linh 
Đong đưa ngã ngớn phỉ tình ... em cho
Đâu cần tính toán so đo
Động đào lạc bến lắm trò ái ân
Rót vào em gấp vạn lần 
Mà chưa thấy đủ vẫn cần nhiều thêm 
Đắm say trong những ngọt mềm 
Nằm mơ còn thấy  êm đềm trinh nguyên 
Rót vào vô tận , vô biên 
Quyện ta thành một đến miền thiên thai ..!
Ngày 06 .11 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1673 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |