tiếc gì em
      
      
      
      
        TIẾC GÌ EM ...?
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Tiếc gì em..?  Tuổi xuân trôi
Má hồng phai nhạt vành môi rũ sầu 
Lỡ làng đắng đọt sầu đâu 
Gập ghềnh qua hết nhịp cầu đa đoan
Bao mùa lá rụng héo hon 
Thương mình lạc bước tuổi còn đang xuân
Thì thôi nhắm mắt đưa chân
Đi qua mấy nẻo phù vân ...giật mình 
Một vòng duyên nợ ba sinh
Làm sao biết được chông chênh dãi dầu
Mười hai bến nước nông sâu
Trong nhờ đục chịu biết đâu mà lần 
Cuốn trôi đi hết trong ngần
Ngậm ngùi đưa tiễn bước chân xuân thì 
Mỏi mòn như cánh chim di
Còn đâu tìm lại chút gì mộng mơ.
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1250 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |