mẹ ơi !
      
      
      
      
        MẸ ƠI !
Thơ : Toàn Tâm Hòa 
Mẹ ơi lay lắt giữa chiều
Tro tàn bếp nguội nồi niêu lạnh lùng
Vườn nhà cỏ mọc xanh um
Bà con chòm xóm ngại ngùng chẳng sang
Mẹ ơi đôi gáng mẹ quàng 
Thấm mồ hôi mẹ thời gian chẳng nhòa
Chú mèo xó bếp co ro
Từ lâu vắng chủ chẳng mò ra chơi 
Mẹ ơi bờ giậu mồng tơi
Khóm rau , bụi chuối tả tơi hoang tàn
Vọng Kiều mẹ lảy còn vang
Con nghe như thể thời gian trở về 
Mẹ ơi nhặt nhạnh não nề
Con chìm trong những cơn mê buốt lòng 
Chiều nay trời trở gió đông 
Mình con lạc bước giữa dòng mồ côi .
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1843 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |