Poem logo
Poem logo

xin em....đừng khóc

Nín đi em..để anh lau nước mắt
Hãy thả lòng nghe khoan nhặt tiếng quê
Rồi mai đây khi cuộc sống bộn bề
Em sẽ quên khi trở về thực tại

Nín đi em..nước mắt người con gái
Thêm nỗi buồn khi ta phải xa nhau
Chuyện tình yêu đâu chỉ có một màu
Xanh hi vọng mai sau cùng chung lối

Nín đi em...dù lòng còn bối rối
Hai đứa mình chẳng có lỗi gì đâu
Chưa phải duyên nên bước nửa nhịp cầu
Còn một nửa ta tâm đầu bè bạn

Nín đi em..kiếp sau anh sẽ tán
Yêu thật nhiều ngay từ buổi ban sơ
Để đền em từ ngày đó đến giờ
Đã cùng anh dệt ước mơ hạnh phúc

Nín đi em..đời này anh cầu chúc
May mắn nhiều ở mọi lúc mọi nơi
Đến bên em đi suốt cả cuộc đời
Bù đắp lại những gì từng mất mát

Dù xa nhau hai phương trời phiêu bạt
Nhưng trong lòng có mãi bóng hình em
Góc nhỏ thôi lưu giữ những dịu êm
Tình hạnh phúc không bao giờ dám nói
..
..

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm