Poem logo
Poem logo

đêm cô đơn

Tác giả: Mãi Yêu
Em buồn lắm anh ơi có hiểu.
Đêm đông dài em thiếu tình anh.
Một mình thao thức năm canh.
Ứơc mơ hạnh phúc có anh vậy mà.

Em thường nghĩ mình hoa cỏ dại.
Đứng bơ vơ khắc khoải đêm đông.
Không cần kẻ ngắm người trông.
Một mình đơn lẻ không mong ước gì.

Đời là vậy chia li từ biệt.
Làm cho em mải miết nghĩ suy.
Ứơc mong cũng chẳng ích gì.
Hàng đêm lẻ bóng sầu bi một mình.
P.T..17..1..2016..
Mãi Yêu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm