tình anh !
      
      
      
      
        Niềm hạnh phúc trong anh thật rộng lớn
Có tình em đau đớn sẽ phôi phai
Quảng đường đời còn bất tận rất dài
Đời ngang trái chông gai xô ai ngã ?!… 
Hoàng hôn xuống có niềm đau trong dạ
Vẫn âm thầm rỉ rả gõ tận sâu
Vẫn nhâm nhi từng khoang phổi sẫm màu
Trong buốt giá nỗi đau ôi quá mức
 
Tay vuốt mặt chân như không còn sức
Có tình em  đánh thức cõi tiềm năng 
Mảnh trăng xinh… ngọn gió thổi trong lành
Ươm giọt nắng hóa thành luồng sinh khí
Nếu gặp gỡ chiều buông trong mộng mị
Gió hắt hiu vẫn ý nghĩ buông lơi
Môi thâm khô  anh vẫn  muốn hôn người
Ngày tháng hạ sao trời rơi xuống đất…
Đong giọt nắng thêm lung linh tím ngắt
Cho tình đời trong vắt đẹp kiêu sa
Cho hồn người cháy đỏ ngấm mặn mà
Trời trăng đất… bao la quầng nhật thực…
Đông Hà Quảng Trị 08.04.2016
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 902 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |