mây cao
      
      
      
      
        MÂY
CAO
 
Mẹ đã ướm thanh tao từ mây cao 
Lòng xôn xao đo vừa áo con mặc 
Bầu không xanh tim đỏ giữa trời sao 
Trao hơi thở má con hồng hương sắc. 
Mẹ đã đón một Thiên Ý Trời trao 
Vào dạ mẫu ươm cho đời hạt nụ 
Mầm sự sống bão tố có đảo chao 
An tâm nhé! 
Đất bao dung thánh thiện. 
Mẹ xin vâng trao yêu thương can đảm 
Sức phi thường ngun ngút cõi vị tha 
Tận hiến xác thân mầm sống vươn xa 
Vang khắp cõi Ý vị lòng Thượng Đế. 
Mẹ cho đi những gì mẹ đã nhận 
Thiên chức người vinh danh trên thập giá 
Lối an hoà đã mở cuối hoàng hôn 
Giọt tình yêu mẹ tươi cười trao lại. 
Dã Tràng Cát
 
Cùng góp vào với Tú Yên, Cảm xúc trước tấm lòng của một người mẹ trẻ, Đậu thị Huyền Trâm/Hà Tĩnh đã cương quyết từ chối điều trị ung thư để giữ lại mạng sống đứa con đang cưu mang trong bụng. 8/8/2016