bóng trăng lòng mẹ
      
      
      
      
        "Con sẽ không nghỉ yên 
Bao lâu con chưa thiết tha yêu mến Mẹ." 
                           Thánh Gioan Béc-măng. 
Con dõi mắt trông tin Mẹ, nơi vầng trăng sáng 
Giữa cơn mưa Thu, phố tràn mùa rằm tháng Tám 
Tiếng hát bé thơ đung đưa, lồng trời toả rạng 
Thêm nung nấu hồn này tìm chốn Mẹ chở che. 
Đêm cát lạnh Trung đông mà trăng Thu nhỏ lệ 
Dòng văn minh Lưỡng hà ngập thù bao thế hệ 
Nôi nhân loại cổ xưa bụi cát vàng đế chế 
Hỏi tinh tú xa xăm: bất hạnh đến bao giờ! 
Biển cát màu sương mơ, ánh tinh vân vằng vặc 
Sợi Thái dương vô hình cuộn cung lòng trầm mặc 
Tự tình những nghĩ suy hồn lạc miền tan tác 
Thót giật lồng ngực mình, bóng trăng Mẹ còn bên! 
Màn đêm rũ hết thanh tao ứa tràn máu đỏ 
Tưởng cô độc những tấm hồn bé thơ nho nhỏ 
Sợi bi thương Mẫu tình trăng đêm nay soi tỏ 
Mẹ cần con thức lòng tiễn nguyện những tim thơ. 
Maria ôi, Mẹ sầu bi trên gánh tội trần sai lạc 
Con chẳng thể hỏi vì sao, tâm con người bội bạc 
Xin ngước lặng nguyện cầu, trăng soi đời tín thác 
Lòng Mẹ vẫn bao dung, Thiên Chúa xoá tội đời.
Dã Tràng Cát
Nguyện cầu với những bé thơ Irak bị sát hại