cuộc tình lỡ
      
      
      
      
        Ta vẫn gửi về cho  người tình lỡ
Những nụ hôn ngây ngất đậm thương yêu
Dẫu cay đắng chuyện đôi mình dang dở
Lúc xa nhau lòng nghĩ đến em nhiều
Cuộc sống này không như hằng mong muốn
Mộng lâm ly âm ỷ nén trong lòng
Vì sự thế còn nhiều  điều ràng buộc
Đã yêu rồi tình đợi cõi mông lung
Kiếp hiện tại khó mà  chung hò hẹn
Lửa đam mê đã cháy dễ đâu tàn
Trong tư tưởng nào có gì hổ thẹn ?
Bướm tìm hoa như ở chốn  thiên nhiên
Phải ra vẻ đeo trên đời mặt nạ
Ngồi gần bên làm bộ chẳng biết quen
Trước công chúng dường như người xa lạ
Trong thâm tâm cỏ bén rễ trước thềm 
Thôi em nhé chuyện ta  dừng ngay đấy
Nỗi nhớ nhung khắc khoải  vẫn đâu đây
Tiện bút mực viết vần thơ trên giấy
Khi yêu thương không thể thực tỏ bày
QHNC