đêm không trăng
      
      
      
      
        Đêm trăng vắng lững lơ sương thầm lặng
Mây ơ thờ lãng đãng mấy  cô  phương
Cát bụi bay trong câm nín xa trường
Thu sầu não tiếc hương nồng... lá rụng
Nghe sóng vỗ bên mạn thuyền vỡ vụn
Bến không trăng gió cũng hắt hiu gầy
Sương lạnh đêm đậu xuống vạt vai này
Xin một ngã về đây hồn đậu uống
Này cảnh vật lặng đi đừng nổi cuống
Đêm không trăng đêm muốn thở thật sâu
Ta cố nhiên để mặc kệ sương chầu
Phêu mái tóc ngã màu vô tâm nặng
Trăng đi lạc nổi sầu ngưng lủng lẳng
Ngấm men đời vị đắng chập môi sưng 
Ai có nghe tiếng thét vọng tai vưng
Dòng khao khát bay từng  thuôn trần tục
Đêm hổn hển ngực phập phồng từng lúc
Trăng chết rồi đêm ngục tối vô biên
Ngàn sao không thắp sáng một cảnh tiên
Chân chập choạng  như điên đi vất vưỡng...
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2458 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |