Poem logo
Poem logo

tôi đau khổ - nhưng em đừng…

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Em lấy chồng! Trời ơi em lấy chồng
Tôi đau khổ, trọn lòng tôi đau khổ
Kể từ nay cái chỗ chứa mênh mông
Dành ai đó sẽ không còn đây nữa!

Sẽ cố nén, tìm phai phôi ngày tháng
Trả thời gian lai láng lại trăng sao
Chôn kỷ niệm thuở nào nơi nẻo vắng
Để không còn hụt hẫng với hanh hao

Tôi nhúm lửa. còn em thì tắt lửa
Tôi ươm trồng, em nhổ bỏ đằng kia
Tôi lặng lẽ, buồn về ngang xóm nhỏ
Em cánh hồng, rạng rỡ tắm hơi bia

Đau khổ lắm em ơi, em có hiểu?
Bước lối mòn nặng trĩu gót sầu ai
Nỗi khao khát dang tay ôm ảnh chiếu
Còn bây giờ tiu nghỉu ngắm mây bay!…

Tôi đau khổ mặc tôi, nhưng em đừng
Để tôi thấy một vùng xanh mượt thắm
Nụ duyên hồng say đắm chẳng bâng khuâng
Niềm thanh thản không màng thu nhạt nắng…

Sẽ tái tê, siết tôi vào băng tuyết
Khiến không còn da diết chuyện ngày qua
Tim thôi nhịp ngân nga lời ly biệt
Rồi lẹ làng tha thiết liệng văng xa

Nếu em đau, em buồn, tôi sẽ nhớ
Bởi hiểu rằng ai đó hãy còn tôi
Còn thấy em cười vui giăng lối ngõ
Chỉ tím bầm rụng bỏ một lần thôi!


8/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm