Poem logo
Poem logo

sá chi

Tác giả: Trinhcamle
Trời cuối Đông có người góc phố
Nhìn mưa rơi hạt vỡ, hạt tan
Ngoài kia bấc rét phũ phàng
Bóng ai ướt lạnh bên đàng ngã nghiêng

Người đang ở nơi miền hoa thắm
Ta nơi đây lạnh thấm tứ bề
Ngồi nhìn từng giọt cà phê
Mà nghe bước của người về xa xăm

Chắc người ngại đường thăm thẳm quá
Còn nơi này phố xá lạnh căm
Tìm đâu ra ánh trăng rằm
Cho người mặc áo tơ tằm dạo chơi

Nơi đây lạnh, kệ đời ta lạnh
Đã quen rồi cô quạnh chiều buông
Sá chi thêm vạt mù sương
Sá chi thêm một chút buồn thế nhân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm