gọi người
Anh đi mùa cúc nở hoa
Để em lòng thắt xót xa đợi chờ
Tình em vô bến vô bờ
Tinh khôi cúc trắng đượm mờ sương sa
Tình yêu nỗi nhớ màu hoa
Mình em gót nhẹ phong ba gió ngàn
Anh về hạnh phúc mơ màng
Riêng em ôm mối lỡ làng thương đau
Trắng trong một cõi cúc bao
Chùm lên thương nhớ hanh hao vắng chàng
Ngày đầu thuở ấy nồng nàn
Bên mong bên đợi bồi vàng phù xa
Ươm miền cúc trắng tình ta
Trải dài nối tận cung nga ngọc hoàng
Bây giờ đôi ngã đôi đàng
Em cùng hoa cúc một giàn mênh mang
Tinh khôi cúc tỏa hương lan
GỌI NGƯỜI trắng cúc đượm trang cuộc tình.
Bài này đã được xem 1383 lần
|
Người đăng:
|
Kiếm Ka
|
|
|