Poem logo
Poem logo

trăng thiên thu

Tác giả: Hồng Dương
Tình ngăn cách trăng chia đôi một nửa
Xa hai đường hai đứa ngóng trông nhau
Nhìn lên trời bóng lơ lửng trăng sầu
Nửa tan rã chìm sâu trong đáy ức

Có những lúc nư râm ran lồng ngực
Nguyệt nửa tà đêm thức mộng chưa hay
Trăng hiện hình ôm một nửa đắng cay
Còn một nửa chất đầy niềm chua chát

Đêm dấu mặt ngọc châu rơi tan nát
Trăng ưu phiền môi bạc rớt làn son
Cơn gió lay trên cánh lá hao mòn
Ta tưởng chết ... trăng còn dung nhan bợt

Tình nghiêng ngã giữa dòng đời bỡn cợt
Bóng trăng trôi sương hớt hãi buông mành
Tóc xõa tung mây rậm rực song sanh
Đêm thảng thốt trời phanh phui ánh chớp

Trăng hiu quạnh cô sầu trên trời ngợp
Kiếm mảnh tình cho khớt khít tâm duyên
Ta như trăng đau khổ với lời nguyền
Nên mãi một đơn nguyên hồn so lẻ

Trăng thơ thẩn trên bầu trời lặng lẽ
Buồn bất ngờ trăng rẻ bến tìm mây
Ta cô đơn ngồi bất động nơi đây
Nhìn vũ trụ mắc đầy rêu phong cũ

Sầu vĩnh viễn khi chiều buông bóng phủ
Bến lang thang trăng ngủ gật bao mùa
Trăng ôm nhầm tầng thượng khí nhạt nhòa
Ta mắc bến can qua đêm trần tục

Tim quặn thắt ốm nằm im trong ngực
Như đá xanh trong ngục tối mờ sương
Dạ đau rân sốt rần rật long tường...
Hồn mò mẫm tìm phương đi thất lạc

Trăng bi lụy lăn hình vào sóng bạc
Ta trơi tình lác đác nhọt thềm khuya
Ai cũng đôi... bên bến mộng hương xưa
Ta đơn độc ... cày bừa trên sỏi đá

Thôi đừng khóc!... trăng ơi ! ... lời nguyền lạ...
Nghiệm vào đời... nghiệt ngã một kiếp rồi
Trăng và ta.., đi về cuối xa xôi
Bóng hình rã ... tan trôi ... vào miên viễn...

Đừng sầu nữa .... người ơi... lòng trăng hiểu
Trăng thiên thu... ánh chiếu thẳng hồn ta....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm