Poem logo
Poem logo

thế là,em đã

Tác giả: Thiên Ân
THẾ LÀ,EM ĐÃ
Thế là,em không qua nữa
Cánh cửa khép hờ ngày đêm
Bóng nắng qua thềm mấy bữa?
Chạy đều dừng lại thôi miên

Thế là, em vào xa vắng
Bâng quơ câu chuyện hẹn hò
Thương tóc Ông Trời bạc trắng
Từng sợi,từng sợi đắn đo

Thế là,em trôi vạn đặm
Bùn đen còn dính đôi hài?
Đôi chân ai đo vừa vặn?
Vội vàng chiếc lá thu phai

Thế là ,một bờ tóc rối
Tay anh chưa chải bao giờ?
Anh hỏi em sao nóng vội?
Bỏ trời và đất bơ vơ

Thế là ,đôi ta lỗi hẹn
Ai về nơi đó mặc ai?
Đọc câu châm ngôn trơ trẽn
Xót thương số phận an bài

Thế là, em xa anh nhé!
Ai còn thả lưới giăng câu?
Ai còn trăm năm gối lẻ?
Ai còn đốt cháy đêm sầu?
Ngày 24/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm