một cõi mong chờ
      
      
      
      
        Một năm bốn mùa trôi
Từng mùa đứng lại ngồi
Xuân mong chờ mưa đến
Khoe sắc lá màu tươi
Mùa đông đổ tuyết rơi
Lạnh giá cây cỏ người
Hạt sương vui đùa ấy
Lòng người tê buốt ơi
Đường đời ai cũng mong
Tìm kiếm một cõi lòng
Duyên kiếp phận đời ấy
Lòng ai mà chẳng mong
Một cõi mong chờ xa
Biết đâu là bến bờ
Một cõi mong chờ ấy
Lòng em vẫn mong chờ
                                08:30 đêm 14.11.2014
                          anh làm theo tựa đề của em     
                          anh cũng mong chờ giống em
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1657 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |