nếu 3
      
      
      
      
        Nếu không có trăng đêm nay 
             bầu trời sẽ tối đen 
             như lòng anh đêm xuống 
             tối đen buồn qua đêm 
             Nếu sống một mình anh 
             mà vẫn xa xa em 
             như thời gian qua ấy 
             thơ thẩn từng đêm thanh
             Nếu mỗi ngày xa em 
             như bông hoa úa tàn 
             như lá xa cành ấy
             hồn anh thấy lang thang
             Nếu bên cạnh có em
             lòng anh êm ấm lành 
             thì thào bên nhau đó
             cầu bên anh có em
                            09:00 đêm 01.06.2015
                                tựa đề là của em
                            em Võ thị Mộng Thơ
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 741 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |