cơn gió không mời
      
      
      
      
        Sao lại có cơn gió lạc mùa đây
lạc đường ngõ lạc lối trong đêm này           
sao lại đến viếng thăm trong đêm ấy 
anh chẳng gọi chẳng mời sao đến đây 
Cơn gió nào thăm viếng dài qua đêm 
mà hiên ngoài bầu trời lại lặng im 
trong nhà đêm vẫn còn cơn gió đó 
ngó hiên ngoài ánh trăng đã xế rèm 
Sao lại có cơn gió dài qua đêm 
mà chỉ có trong lòng dài năm canh
trà trộn tiếng thầm tên theo cơn gió
tiếng gọi em gọi em thầm thương xin 
Cơn gió này chẳng mời cũng đến đây
để lòng anh tê buốt giá đêm dài 
phòng ngủ lạnh nhà buồn trong đêm ấy 
nhớ tới em đêm nay thầm tên hoài 
                                        10:00 đêm 04.02.2016
                                   lòng thơ thẩn như cơn gió lạc 
                                               mùa đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1148 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |