ngày nay
      
      
      
      
        Trời mây tối âu u
              Trao cơn gió mịt mù
              Mây trời cuồn cuộn đó
              Đen tối phủ mịt mờ
              Ngày nay tối âm u
              Gió lạnh phảng phất đưa
              Đông sắp chào qua ấy
              Lòng càng thấy hoang vu
              Ngày nay hồn nhạt khu
              Trôi theo gió mịt mù
              Bên đường hoang lạnh giá
              Chẳng có bóng ai đi 
              Ngồi phơi gió đêm khuya
              Trong lòng mãi đam mê
              Từng trạm trôi qua ấy
              Vẫn lặng giọt trong mơ
                                      10:15 đêm 18.08.2012
                                   vẫn lặng giọt trong mơ từng 
                                                đêm về
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 846 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |