Poem logo
Poem logo

đêm trăng tròn

Tác giả: Hồng Dương
Gió rờn rợn ốc gai da nuột
Ánh trăng đêm trong suốt dạ hương
Say run tột bực làn sương
Rung rung thớ thịt cô nường trăng nghiêng....

Đêm động tiếng ưu phiền thương nhớ
Sóng dập dồn tan vơ bóng trăng
Trăng ơi !trăng trắng ngỡ ngàng
Đêm nay có chết một lần được không ?....

Trăng khoe dáng giữa mông mênh rộng
Trời mở khung cho sóng vô tư
Tưng tưng trần trụi ảo hư
Nghe ư nhịp vỗ từ từ vô biên....

Nghiêng nghiêng tóc trăng hiền dịu thật
Lạc mơ màng đôi mắt mộng mơ
Mi ngoan lệ ứa nát bờ
Đôi môi lên ngưỡng cho vờ vật hơi...

Một đêm bỏ cả đời nuối tiếc
Trăng khuôn tròn mở tiệc tha nhân
Đắm say men ái cõi trần
Trăng dâng hết thảy cho lần lên ngôi...

Đông Hà. Quảng Trị 24.05.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm