Poem logo
Poem logo

đến bao giờ

Tác giả: Hồng Dương
Đã bao năm mà được gọi là già
Ở cung Quảng gốc đà bao nhiêu tuổi
Cong cả nắng để mành thưa tiếc nuối
Gầy guộc bờ nên muối mặn biển xanh

Con sông già còn ghẹo má khêu trăng
Cơn gió cũng lay hàng cây trước ngỏ
Bao nhiêu tuổi tóc em đầy hương cỏ
Chiều mơ màng ngọn gió cũng hây hây

Đã bao ngày trăng ưỡn đến căng đầy
Ngọn sóng bẻ hao gầy đi một nửa
Bánh xe gãy bởi chất đày lời hứa
Thuyền nơi nào buồm chửa thấy căng lên...

Em ở đâu anh gọi một cái tên
Là nhung nhớ giữa đêm trăng dắt mỏng
Bao nhiêu tuổi biển chiều về dậy sóng
Cõi lòng ta rung động đến bao giờ?...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm