sông than
      
      
      
      
        Bờ sông bến vắng đêm khuya này
Lặng lặng cơn gió buổi chiều nay
Bến vắng sông buồn lặng lẽ ấy
Trăng khoe sắc bóng một mình say
Chẳng ai qua lại đêm khuya này
Ánh trăng vàng đẹp chẳng ai hay
Lăn tăn mặt nước một mình đó 
Sông ngóng chờ ai tuần trăng này
Sông vẫn thầm tên gọi một người
Bến vắng bờ hoang biết hỏi ai
Như quen như nhớ như xa lạ
Vẫn ngóng vẫn chờ chẳng bóng ai 
Phe phẩy cơn gió lạnh heo may
Sông than bơ vơ đêm khuya này
Dù ánh trăng vàng tươi đẹp đó
Vẫn ngóng bóng ai bóng một người 
                           11:00 đêm 08.05.2013        
                    trăng khoe sắc người không khoe 
                         bóng sao quen được nhau
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1356 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |