Poem logo
Poem logo

thu tình ý

Tác giả: Hồng Dương
Chưa thể sờ mà biết được mây êm
Chưa ôm gió ... biết mềm như dải lụa
Ta đã trót từng yêu thu một thủa
Để hiểu trăng không của một riêng ai

Sắc như dao sao nước cứ chảy dài
Xanh như biển mà phai đầu ngọn sóng
Trong đáy dạ có điều gì rung động
Nghe khuông lòng ta lộng bóng chiều say...

Không là dao sao cắt đến xót cay
Không thăm thẳm mà ngày đêm tìm kiếm
Không là đá sao sầu như khâm liệm
Cho ngỡ ngàng dải yếm lụa đào tơ....

Mắt em trong như một ánh trăng thơ
Da em trắng ngẫn ngơ chùm bông sữa
Môi em ngọt như vách trời rực lủa
Cả khuông chiều mang nợ khúc tình ca

Em mùa thu tinh khiết đẹp kiêu sa
Hương mằn mạn đậm đà hồn cát sỹ
Cả khóm lá ngã vàng chiều thi vị
Cả trời thu tỏ ý niệm ru tình....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm