Poem logo
Poem logo

ước gì ta đừng quen nhau

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Tôi ước gì mình có thể quên anh
Để không phải năm canh hoài thao thức
Và chua xót chờn vờn nơi kí ức
Bao đắng cay túc trực chẳng chịu rời.

Tôi ước gì những tiếng nói đầu môi
Sẽ phai lãng từng lời anh đã hứa
Tôi đau lắm vì do tình chan chứa
Nên khóc gào ngay giữa chốn lạ xa.

Tôi ước gì tiếng yêu đừng nói ra
Người đâu thấy châu sa còn đọng mãi
Cái cảm xúc trong tim mình ngây dại
Bởi do ai tê tái cõi lòng sầu.

Tôi tưởng rằng nghĩa ân ấy đậm sâu
Chợt vỡ mộng nát nhàu niềm hạnh phúc
Anh ngoảnh mặt bước chân tôi ngã gục
Cố mỉm cười cầu chúc họ được vui.

Ôm nỗi đau ...
...cho nhân thế dập vùi
Vì anh đã giết tui ...
...trong tình ái.
7/8/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm