thói đời
      
      
      
      
        Biển sâu cũng  dễ dò tận đáy
Cõi lòng người hỏi mấy ai hay
Xôn xao trống bỏi tháng ngày
Năm canh lặng đắm đắng cay chăng ngờ
Tận sâu thẳm mù mờ mưu kế
Xót xa tình dâu bể trái ngang
Thói đời đen bạc quan san
Tham tàn vô nhiệm bẽ bàng thế nhân
Khó phân biệt kẻ gian người tốt
Cõi phù vân ủ dột mây sầu
Người điên đấng chửa còn đâu
Miệng lâm  cửa  phật dạ bầu dao găm
Yêu lộn ghét  lầm rầm xáo động
Trọng hay khinh qua bóng kim  tiền
Tâm xà vị thánh  lời tiên
Giả ân tay trác võ biền nan nguy
Nhìn cho kỹ đầu suy cho lắm
Trò đời ơi ngán ngẫm lòng tâm
Lợi  danh bao kẻ mưu cầm
Đớn đau loan trải buốt bầm gió sương...
Lỡ thất thế cùng đường im miệng
Bao kẻ cười ngỏ tiếng chê khinh 
Nắm xôi ai vắt nên hình
Mắt đời xoi mói  trắng  tinh trọc lòng
Như thời cuộc theo dòng sông chảy
Dẫu đục ngòm ai thấy ai chăng
Trí tài ai định ai đành
Để cho dương thế đua tranh nhọc nhằn
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1539 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |