Poem logo
Poem logo

tình mình

Tác giả: Hoanghoon
TÌNH MÌNH

Nhớ ngày ấy chuông Nhà Thờ vang vọng
Anh với em trên lối nhỏ quanh co
Tà áo xanh thêu dệt tuổi mộng mơ
Hồn trong trắng, hương tình chiều thánh ý

Xóm đạo nhỏ minh yêu nhau tế nhị
Lễ giáo gia đình khuôn phép thôn trang
Nụ hôn đầu sau đám hỏi ngỡ ngàng
Vụng về qúa cả hai đều đỏ mặt

Tuổi sáu mươi anh ngược đường góp nhặt
Những tin yêu, khờ dại từ thuở nào
Để hâm nóng cho tình mãi khát khao
Em trẻ đẹp như ngày đầu mới cưới

Ngàn tinh tú sẽ sáng bừng ca ngợi
Cuộc tình này chắp cánh bởi Thiên thần
Vẻ cao vời, được hưởng trọn Hồng ân
Ta ngây ngất sông ngân hà óng ánh.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm