Poem logo
Poem logo

nỗi niềm tương tư

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Đêm mưa gió thoáng nghe lòng trăn trở
Bao nỗi niềm nhung nhớ khắc hồn tâm
Ngàn luyến lưu vẫn cứ mãi âm thầm
Chôn giấu lại tháng năm nhòa lệ đẫm.

Cũng từng ước mối duyên nồng sâu đậm
Đâu ngờ rằng vướng lấm bụi trần ai
Để hôm nay trên những bước đường dài
Chợt cảm thấy tương lai sao mù mịt.

Yêu dấu hỡi ! Ở hai đầu xa tít
Có khi nào chút ít nghĩ về nhau
Nếu mai đây nghĩa nợ phải nhạt màu
Thì cũng đã từng ngọt ngào hạnh phúc.

Hay anh vội mang tình ta đi vứt
Chẳng vấn vương cắt đứt ái ân thề
Em mơ màng tưởng trọn vẹn phu thê
Ôm mộng mị ê chề đầy thương tổn.
7/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm