xuân đang hé
      
      
      
      
        Đêm rót cạn men tình trăng ngây dại
Gió nâng niu những cái đẹp của trời
Nụ trinh nguyên hương tháo cổng mây lơi
Tòa thiên lộ em ngời trong ánh mắt 
Này uống cạn đảo điên say ngọt mật
Miền ái ân trăng sát  quyện làn da
Đêm trầm hơi theo nhịp thở bung ra
Cho xuân sắc  la đà trên  gác ngực ...
Bầu nõn thoát trăng mờ mờ vừa thức
Gió mây nguồn che  vực thẫm chơ vơ 
Cửa buông then con sóng vỗ đôi bờ 
Khúc giao hưỡng lời thơ tràn bản nhạc. 
Cho say đắm ánh trăng êm dào dạt
Động cung tình sóng dát võng chờ mong 
Men em say tay cứ rót thật lòng 
Hồn ta gục vào vòng thơ chiêm ái
Bản nhặc cất ru màn đêm mê mãi
Đá vàng gâm vẽ lại mộng vân hồng
Cúc huệ thơm trong sương ngậm ... xinh ... trong
Xuân đang  hé ... giữa lòng ta .... trầm bổng...
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1066 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Hồng Dương
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |