Poem logo
Poem logo

tự tình trái tim

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH TRÁI TIM
Ngày tôi ở sát bên em
Kề bên tấm vách ,đỏ đèn có nhau
Đói no cơm áo cọng rau…
Ngày nao lạc lối bay vào vườn yêu

Bén duyên lạ lẫm trời chiều
Ưng lòng bụng dạ liêu xiêu cõi lòng
Lần mò, gõ cửa buồn trông
Sang chơi, lại cứ ngồi đồng,im re

Mắt còn in bóng chân quê
Ngại ngùng ,em giấu tóc thề một bên
Trở về, căn gác không tên
Lắng nghe ,sóng vỗ bồng bềnh hồn tôi

Ta còn níu áo hỡi người!
Những ngày trống vắng buồn hời hợt trôi
Phòng em rèm mỏng buông lơi
Gió qua cánh cửa ,gió ngồi chơi vơi

Khuya nay trăng ngủ bên đồi
Nằm nghiêng có lẽ buồn rơi lá sầu
Bóng mây háo sắc về đâu?
Đêm nằm rỗi chuyện bắt đầu ngẫm thương

Ai còn chở lạnh đêm trường?
Ai còn man mác vấn vương mắt tình?
Ngày 21/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm