Poem logo
Poem logo

mộng và mộng

Tác giả: Hồng Dương
Trần gian vốn ảo mờ như cõi mộng
Thực và hư cũng giống cõi vô thường
Say mộng đi rồi tỉnh mộng ... vô phương
Mộng là mộng một đường xa vô định ...

Nằm mộng thấy được giàu sang tột đỉnh
Bậc cao sang cung kính tận vô ngần
Hạnh phúc tràn lòng hồ hợi hân hoan
Chợt tỉnh giấc ... buồn dâng đầy ngập lối !...

Hôm mộng thấy vẫy vùng trong tội lỗi
Nợ nần vây cùng mối nặng thâm thù
Bệnh nan y trước ngưỡng cửa ngàn thu
Giật mình tỉnh ... thoát u mê ... mừng rỡ !...

Mộng và mộng đời người như ở đợ
Giấc mộng tan cười vỡ cả linh hồn
Ta đi trong cõi mộng mặc càn khôn
Giữa trời đất nặng lòng nhìn thế thái

Mộng giăng mộng vinh hoa nào có mãi
Sắc lợi tài như cái mộng phù vân
Dẫu làm nghèo đằm thắm cái nghĩa nhân
Giầu keo kiệt đến bần hàn nhục nhã

Giã từ cõi mộng điêu linh gian trá
Ta về trong vội vã của phôi pha.
Ngước lên cao để thấy được bóng tà
Nhìn xuống thấp ngộ ra mình mới lớn

Nâng chén rượu thấy dòng đời ngã ngớn
Vỗ bụng cười tay bỡn cợt xoa tay
Chuyện đời như gió nước mãi lưu đày
Danh lợi cũng như mây trời chìm nổi

Vầng nhật nguyệt cứ xoay vòng thay đổi
Ngày rồi đêm trăn trối mộng chưa tàn
Ta thảnh thơi cầu chẳng nợ thế gian.
Quên giấc mộng muộn mằn cùng năm tháng

Ai cứ mộng để dập vùi cay đắng
Ta vẫn tình trong lặng lẽ cùng ta
Nhìn cuộc đời theo mộng mị xa hoa
Được mất bại nhạt nhòa ... hư không... mộng !...

Đời vẫn mộng tới cuồng si xao động
Bởi sinh ra trong hỗn độn hư không
Nên người đời thức tỉnh giữa viễn vông
Mộng là mộng thần hồn nát... thần tính ...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm