Poem logo
Poem logo

vu vơ

Tác giả: Hoanghoon
VU VƠ

Cuộc sống nhiều bận rộn
Cũng đủ thứ lo âu
Trong căn phòng hỗn độn
Rụng rơi mấy giọt sầu

Ta con người đa cảm
Chuyện thiên hạ đẩu đâu
Cũng đưa vào tâm khảm
Để suy nghĩ thật lâu

Em người tình muôn thuở
Trong giấc mộng đời anh
Ai bảo lòng không mở
Cho duyên nợ không thành

Suốt đời sống cô độc
Soi mãi một hình hài
Đôi lần như lao dốc
Chợt tỉnh có là hai?

Một bóng đi bên cạnh
Luôn chung thủy ở bên
Chưa một lần ương ngạnh
Mặt trời đã đặt tên.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm