chiều nha trang
Có phải trời rơi xuống biển Nha Trang
Sao mà yêu đến thế
Những tia nắng hoà vào sóng bể
Thành muôn giai điệu nồng nàn.
Chiều cất tiếng hát vang
Gió hôn bờ lồng lộng
Cát hỏi gió, gió hỏi ngàn con sóng
Sao biển chiều đẹp thế hỡi Nha Trang.
Như bức tranh thêu đợi ánh trăng vàng
Du khách đến dạo chơi bờ cát trắng
Ai đứng đợi ai lung linh màu nắng
Trên rặng dừa soi bóng nước lao xao.
Thành phố theo mây chiều xuống dạt dào
Mờ dần những dấu chân trên cát
Du khách ngẩn ngơ giữa chiều bát ngát
Xôn xao lòng muốn hát mãi chiều nay.
Facebook: Tạ Thăng Hùng