giữ trong tim
      
      
      
      
        "Bao nhiêu là nỗi sầu 
Làm sao Anh nhận hết 
Cứ một lần em biết 
Là một lần lặng im.
.
Sao cứ giấu vào tim 
Những lời Anh muốn nói 
Em biết mà không hỏi 
Muốn tự Anh nói cơ.
.
Anh đừng mượn lời thơ 
Để thay tình ong bướm 
Nỗi buồn em đang lượm 
Lại nhiều thêm mỗi ngày"
Trịnh Phương
Có người rất nhớ em
Nhưng mà rồi không nói
Sợ lòng sẽ bối rối
Khi đưa mắt trộm nhìn.
.
Biết là giấu vào tim
Để thấy mình thổn thức
Có ai đang hạnh phúc
Lại tự đánh mất đâu.
.
Làm sao cảm thấy nhau
Cho vơi đi nỗi sầu
Anh xin nhận tất cả
Để em vui ngày sau.
.
Anh muốn nói rất lâu
Mà tim luôn e ấp
Sợ những câu nói thật
Làm vỡ mộng ngày qua.
.
Thôi nhé đừng buồn quá
Đừng lặng im mỗi lần
Anh sợ bao vội vã
Em lại khóc trong tâm.
.
Vì anh đa tình lắm
Biết em chẳng vui gì
Em cần hiểu thi sĩ
Sẽ cảm nhận lòng anh.
.
Nhớ em chút mong manh
Anh giữ lại chẳng nói
Người đi rồi. Ai đợi?
Nỗi sầu đầy lại vơi./.
11/8/2018