Poem logo
Poem logo

ngày xuân nhớ người

Xuân tới gieo bao sầu nhớ
Nhớ dáng kiều thơm ở trên đời
Người lâu sao không gặp gỡ
Về đâu cách trở mấy phương trời ?

Mấy xuân rồi em có biết ?
Hoa tươi rực rỡ khắp cánh đồng
Tình xuân dào dạt da diết
Hi vọng tìm nhau tan mênh mông !

Người xa yêu đương đánh mất
Nhung nhớ hồn ta mãi thẫn thờ
Buồn xuân đến đi chất ngất
Ngày dài day dứt hận tình mơ

Mấy chén men cay nồng uống
Hồn xuân bóng lẻ khóc ai hay ?
Suối tuôn dòng trôi chảy xuống
Thác đổ đào nguyên réo đâu đây

Không em nào vui được mấy
Lòng xuân lạnh lẽo gió mưa bay
Chờ ai mỏi mòn chưa thấy
Tim hoa héo úa mộng sum vầy

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm