Poem logo
Poem logo

yêu trong kỷ niệm

Biết yêu em lời thương chưa kịp ngỏ
Sông ngăn đời hai đứa cách đôi nơi
Người sang ngang ta đưa tiễn ngậm ngùi
Mắt rướm lệ khóc cho tình tuyệt vọng

Vết thương đau hòa tan trong ánh sáng
Tiếng kinh cầu soi nẻo đấng từ bi
Ngẫm trong lòng thôi bớt vẻ mê si
Tâm thanh tịnh nghe chuông nhà thờ đổ

Còn buồn bã một mình lên góc phố
Nhìn hàng cây hay ngắm cánh chim bay
Nhớ xa xưa gần gũi tấm vai gầy
Bước bên cạnh hơi hương lời thủ thỉ

Ôi định mệnh đường ta không chung lối
Biết về đâu tình đợi bến tương lai ?
Động vào tim ôm ấp nỗi u hoài
Thời gian chạy tìm nhau trong kỷ niệm

Đời vẫn vậy theo dòng trôi ra biển
Đêm lạnh lùng mơ ước một niềm yêu
Hồn lâng lâng gặp gỡ dáng ai kiều
Người còn đó tỏ tình hôn thắm thiết

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm