Poem logo
Poem logo

tâm tư (3)

Tác giả: Peter Hy Tấn
Tự thắp cho mình phân nửa nén nhang
Bên tách trà ta còn đang thưởng dở
Nhìn vào gương mà lệch từng nhịp thở
Đời là chi? Người đã khổ vì nhau

Tự sắm cho mình phân nửa buồng cau
Đời quá hẹp, những nhịp cầu đứt đoạn
Ai luyến lưu sau tháng ngày hoạn nạn?
Cho ta hay, ai là bạn, ai thù

Tự đưa mình đi qua những mùa thu
Ta hoài niệm những mơ hồ dĩ vãng
Tự rót cho mình từng nửa ly uống cạn
Vắt tâm tư làm mồi nhắm mà say

Ta gửi lại cho đời những hoa tay
Không ham hố chi những ngày dương thế
Chỉ dám xin ngày mai về đất mẹ
Trút làn hơi sau cuối nhẹ tâm hồn
Sống bây chừ bốn bể lắm sầu thương
Xin đoạn kết được nằm chung gốc gác.

27.08.2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm