Poem logo
Poem logo

đường nhân loại

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Có mẹ cha nào nỡ bỏ con ?
Dù cho ngậm đắng trái Bồ Hòn
Con hư , con hỏng , con ngỗ nghịch
Kiếp nghèo , kiếp khổ , kiếp héo hon
Vẫn ước trẻ thơ thành khôn lớn
Hằng nên nhân nghĩa được vẹn toàn
Sống đời sung sướng vui cõi thế
Cháu chắt đầy đàn phước miên man
Khỏi cần báo hiếu công nuôi dưỡng
Trả đủ vốn lời nợ yêu thương
Nước mắt chảy xuôi không lộn ngược
Cuộc sống theo dòng tránh vấn vương
Thuận buồm phong động trên sông lớn
Nương sóng thuỷ triều giữa đại dương
Loài người chung đụng bao nòi giống
Hòa lẫn kết qui chỉ một đường :
Tồn tại vươn lên cùng phát triển
Văn minh rạng rỡ đến phi thường
Con tàu vũ trụ rời quả đất
Di dân tám hướng khắp không trung
Lan lan từng đợt vào vô tận
Như tổ mối ong mãi chẳng cùng

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm