Poem logo
Poem logo

môt trời cô đơn

Tác giả: Thiên Ân
MỘT TRỜI CÔ ĐƠN
Bây giờ trăng đã khuyết rồi
Hồ , ao ...đã cạn , nắng trôi thẫn thờ
Người đi lạc lối trời thơ
Những viên đá cuội nát bờ yêu thương

Mắt hờn vời vợi sầu vương
Bóng chim xoải cánh tìm đường vén mây
Ta về lối cũ tình gầy
Chột lòng cay đắng về vây quanh đời

Ngày ta đường đột mê người
Cắn răng chịu đựng hết thời tươi non
Cho đi rời rạc tâm hồn
Nhánh tương tư , vội héo hon bao giờ?

Ta cài nốt nhạc ước mơ
Tập tin đầy ắp bến bờ ái ân
Lưu vào tận đáy âm thầm
Tôn thờ dĩ vãng ngày dâng môi hồng

Khói hoàng hôn quyện bên song
Mong manh những sợi bềnh bồng trên cao
Thực hư câu chuyện năm nào?
Nụ cười tắt lịm cơn đau dày vò
Ngày 17/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm