nhớ em ôi mùa hạ
8/6/2016 ,...
Hạ về cõng nắng qua song
Mưa đi đẫm ướt hư không vơi đầy
Con đường nhỏ tựa bàn tay
Vắng em phố lạnh những ngày hắt hiu
Phượng hồng vương vấn liêu xiêu
Ve kêu từng tiếng buồn hiu mơ màng
Sao em không về cùng anh đón hạ sang
Để đêm rớt ánh trăng tàn nghiêng
Bằng lăng gánh nhớ lên thềm
Hoa điệp vàng đợi đỗ Quyên gọi bầy
Lệ huyền ai nợ ai vay
Mùi hương ai trả tóc mây bềnh bồng
Anh chờ em giữa nắng hạ mênh mông
Chờ con thuyền chở tương phùng năm xưa
Bên song muồng yến đung đưa
Phố mơ chợt thấy gió mưa trong chiều!