Poem logo
Poem logo

vòng tay xuân

Đời buồn như thể mây lang thang
Tình vẫn ước mơ dẫu muộn màng
Tim côi hồi hộp hằng trông ngóng
Mưa xuân tưới mát thoát khô đông

Nếu ở trên đời không có em
Cỏ xanh trụi cháy khắp các miền
Cuộc sống sẽ trở nên sa mạc
Ngàn sao tắt ánh giấc chiều đêm !

Mưa rơi làm cỏ êm như nhung
Trăm hoa khoe thắm nở tưng bừng
Suối xinh chẳng biết ngưng dòng chảy
Dòng đời sông lạch biển trời mây

Ta vẫn cầu mong thấy trẻ thơ
Tiếng cười tiếng khóc giọng ầu ơ
Bàn tay nhỏ nhắn ôi xinh xắn
Ánh mắt nụ cười tựa trong tranh

Sa mạc khô cằn xanh ốc đảo
Nỗi niềm đẹp tựa giấc chiêm bao
Những người thương mến sao chửa đến ?
Chớ để đông buồn mãi cô miên !

Nhớ đến vòng tay của mẹ hiền
Lúc bồng lúc bế thuở thơ ngây
Đêm đêm khao khát một vòng tay
Âu yếm ấm áp tình tràn đầy ...

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm