Poem logo
Poem logo

tự tình cho mai sau

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH CHO MAI SAU
Mai mốt này em về miền lặng thinh
Những chiếc lá buông mình chân run rẩy
Vo cuốn đi trang thơ tình nồng cháy
Thuở hai người ngần ngại đứng trao hôn

Mai mốt này sương khói ngập tâm hồn
Tình mọc cánh tơ non thời lãng mạn
Trái tim cô đơn nghìn năm lẻ bạn
Ta chẳng còn tát cạn ở biển Đông

Mai mốt này ai tặng em đóa hồng?
Chân dồn bước nghiêng dòng trang lưu bút
Giọt nắng tan mau bầu trời cao vút
Hoàng hôn về giây phút ngẩn ngơ nhau

Mai mốt này đời có nghĩa gì đâu?
Chùm cay đắng gieo sầu sâu nhân thế!
Ta gánh đổ đi hàng trăm giọt lệ
Nhánh thơ buồn tự kể chuyện hợp tan

Mai mốt này em đâu có lần sang
Khung cửa sổ bàng hoàng mong khép vội
Anh mải miết trông theo làn tóc rối
Cho một thời gió thổi tuổi đôi mươi
Ngày 3/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm