Poem logo
Poem logo

tiếng thở trong đêm

Tác giả: Hồng Dương
Cánh hồn bổng vụt bay vào khoảng tối
Ta mơ màng trong nỗi lắm suy tư
Đêm ngàn sâu tuồng như đã đẫn đờ
Theo giấc ngủ ru người vào giấc mộng

Đêm trầm xuống để lòng nghe âm vọng
Tiếng than đời như sóng vỗ vào tim
Cả không gian nín nghỉm tưởng im lìm
Ta lặng lẽ nằm im như đã chết

Cơn gió lạc thẩn thờ đi mỏi mệt
Đá khóc thầm đang nén giọt châu rơi
Có xót xa mới cảm thấy vị đời
Sao mặn đắng tình ơi nào ân nghĩa

Nghe từng tiếng thở buông càng thấm thía
Nhịp chơi vơi như mất cánh bay ngàn
Nhịp buông dài nghe tưởng kiếp lang thang
Hơi gấp gáp vội vàng như đang chạy ...

Âm vang vọng trong đêm dài run rẫy
Giữa cuộc đời ai thấy những đớn đau
Cát bụi nào sẽ đến buổi nhiễm mầu
Đâu bến bãi bao lâu người chạm đến

Gió vẫn thổi tiếng lòng đêm vẫn thế
Âm ba rung như kể chuyện vô thường
Tiếng tơ đời vẫn trỗi giữa đêm sương
Hồn ta lạc xa đường không về nữa...

Hồn buông thả mặc cho đời sấp ngửa
Nắm bàn tay lệ ứa mặn môi thâm
Tiếng thở đêm trầm nổi đến dập bầm
Ai nghe hiểu những âm thanh đang... vọng ...

ĐH. 18.3.2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm