Poem logo
Poem logo

sầu đã chín

Tác giả: Thiên Ân
SẦU ĐÃ CHÍN
Sầu đã chín ai giơ tay hái?
Những con đường mềm mại ai qua?
Năm năm gợn bóng lệ sa
Chồn chân , mỏi gối xót xa mộng vời

Sầu đã chín lá thời gian rỗi
Anh không về tắm gội đời em
Lối gầy cài đặt bóng đêm
Nhìn mùa lá đổ bên thềm rưng rưng

Sầu đã chín " hô , xưng" lạ lẫm
Vác khối tình rồng rắn cơn đau
Dòng sông hòa mộng biển sâu
Ôm bao cơn khát nghe xao xác hồn

Sầu đã chín bồ hòn đắng nghét
Người với ta thọc léc mà chi?
Tàn phai nhan sắc cây si
Bàng hoàng chép dở tiếng thì thầm xa

Sầu đã chín bóng tà bỏ bến
Hơi thở sâu hổn hển là đâu?
Ai mang điệu Lí qua cầu?
Xỏ xiên mãn nhãn mắt rao rêu đời

Sầu đã chín nằm phơi vết mực
Lửa cõi tình hừng hực hờn ghen
Rong chơi thế kỉ lãng quên
Đôi chân vạn dặm chông chênh dấu hài
Ngày 12/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm