mộng lành
      
      
      
      
        Tôi nằm mơ bị chết
Ngày nắng đẹp quang trời
Em đến chào ly biệt 
Nước mắt muộn màng rơi
Tuổi xuân đời rất trẻ
Đưa tiễn chẳng kèn loa
Khăn tang vài đứa bé 
Khóc than chực vỡ òa 
Đôi vòng hoa nhạt sắc
Người lũ lượt chia buồn
Hương trầm bay huyễn hoặc
Lưu luyến ảnh vờn khuôn...
Gió khẽ luồn song cửa 
Rớt rụng đốm tro tàn 
Trả hết lại nhân gian
Ta quay về cát bụi.
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1175 lần | 
            
              | Người đăng: | Dế Mèn | 
            
              |  |  |