gửi ngày mai
      
      
      
      
        Đến một ngày tôi chết 
Chớ đặt những vòng hoa
Đừng nhang khói phủ nhà
Với kèn loa rầu rĩ...
Đến một ngày tôi chết 
Bên cạnh nấm mồ sâu 
Xin hãy gieo mầm hạt 
Tỏa bóng mát che đầu 
Đến một ngày tôi chết 
Xin đừng khóc gọi tên 
Hãy cười khi tiễn biệt 
Tôi sẽ thấy lòng yên 
Đến một ngày tôi chết 
Bè bạn ghét hay thương
Xin hãy cứ bình thường 
Đừng xót xa, tội nghiệp.
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1868 lần | 
            
              | Người đăng: | Dế Mèn | 
            
              |  |  |