mong mỏi Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Muốn làm con mèo lười,
Trốn những cơn sóng dữ,
Quên thương yêu lần cuối
Mà giữ hồn vô tư,
Muốn làm người vô ngã,
Và xin được buông tha,
Thả mơ theo chiếc lá,
Mặc dòng đời cuốn xa.
January 20th 2017 |
ám ảnh Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ám ảnh vô duyên cứ bám hoài. Đời vui pha loãng với bi ai. Niềm tin lạc mất, đày đọa mãi, đánh mất chính mình, chẳng mất ai. June 23rd 2017. Giấc mộng bình phàm ta vẫn mơ, mái tóc pha sương vẫn dại khờ, nhớ thương một... |
ý nghĩa tình yêu Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Nếu nói rằng yêu không đòi hỏi,
Là dối lòng là chỉ đãi bôi,
Không thể cho, nhưng vẫn thích đòi
Em ích kỷ...đành thôi... thất ý...
April 9th 2017 |
tôi chờ Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ôm ước mơ rã rời thân xác,
Giữ linh hồn, tan tác mệt nhoài,
Nắng, mưa, ngày ngắn lẫn ngày dài
Tôi chờ mãi, chờ hoài tình chân
February 15th 2017 |
những cơn mơ Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ta tìm vào những cơn mơ,
Để nghe nhung nhớ, mong chờ phôi pha
Thì thôi đây nhé tình ta,
Mãi là mộng ảo nhạt nhòa mây bay.
January 21th, 2017 |
tình rẽ lối Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Một chút thân thương, một chút buồn...
Mây trôi lơ lững, nắng chiều buông...
Hai đời hai ngã hoài chia lối,
Nên mãi muôn đời...chỉ thế thôi!
January 20th 2017 |
miệt mài Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Bạn thử sống đi, với tình thương kẻ lạ, sẽ hiểu tôi nói gì, khi than vãn xót xa, bạn thử sống đi, với thành kiến rên la, mãi dồn dập cứ như là ác mộng... Bạn hãy sống, như tôi đã từng sống, giữa người thân, xã hội,... |
người đã xa Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Người đi sông cạn đá mòn. Ta đây ở lại chỉ còn xót xa. Kỷ niệm như đã dần xa. Nghĩa ân luôn mãi ngọc ngà trong em. Hồn người vương vấn bên rèm. Dường như đâu đấy say mèm thương yêu. Xin người tha thứ thật nhiều. Bởi ta thơ... |
nhạt nhoà Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Mười năm, gặp lại bên đường, ân xưa, tình cũ vấn vương đã mòn, thương yêu đã chẳng lên non, chút dư hương cũ, sắc son ngại ngùng... Mười năm, giờ lại trùng phùng, quay lưng ngoảnh mặt, lạnh lùng ta đi, đời trôi, trôi... |
xuân tha hương Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Xuân về ôm lấy ước mơ, gởi cha, tặng mẹ từng giờ lao công, xuân về cầu nguyện đời hồng, gom lương, giữ sức để mong ngày về... Bên cha, gần mẹ cận kề, anh em, gia quyến bề bề an vui... Xuân về Tết đến bùi ngùi... Cơm... |